Họ là ai?

Thứ tư, 06/08/2014 06:40

(Cadn.com.vn) - Cho đến lúc này, cơ quan điều tra đã đủ cơ sở để xác định cái xác không đầu trôi trên sông Hồng chính là chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Điều đó cũng có nghĩa là, việc điều tra vụ án đang đi đến hồi kết, kẻ gây án sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Không có gì thay thế được tính mạng con người, không có gì bù đắp nổi những nỗi đau, mất mát, tổn thương nhưng có lẽ đó cũng là cái kết phần nào nguôi ngoai với người đang sống.

Nhưng còn một câu chuyện khác, một câu chuyện ít được nhắc đến hơn, nhưng chắc rằng ẩn chứa sau đó những nỗi đau thương, uẩn ức không hề nhỏ, đó là trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Huyền, các lực lượng tìm kiếm và bà con nhân dân sống ở ven sông Hồng đã tìm thấy nhiều thi thể khác. Điều này đã được đề cập rải rác thời gian qua, và được đại diện cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác nhận lại trong cuộc họp báo chiều hôm qua, 5-8.

Vậy, họ là ai?

Họ có thể là sinh linh đã cạn kiệt sức khỏe, niềm tin, hy vọng..., đã gieo mình xuống dòng nước để trốn khỏi cuộc đời. Họ có thể là những người nông nổi, không vượt qua được cảm xúc nhất thời, vội vã chối bỏ cuộc sống. Họ có thể là những người không may mắn, vô tình bị dòng nước cuốn trôi trong một tai nạn nào đó. Và, biết đâu đấy, họ có thể chính là nạn nhân của những tội ác tày trời, mà kẻ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...

Hẳn nhiên, việc giải đáp bí ẩn của những thi thể ấy chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng cũng mong rằng những thi thể trôi sông ấy giờ đây đã trở thành mối quan tâm của cơ quan thẩm quyền, họ không bị bỏ rơi vô nghĩa. Nếu sau khi “giải mã” được thi thể chị Huyền, đưa được những kẻ phạm tội ở thẩm mỹ viện Cát Tường trừng trị thích đáng trước pháp luật, mà cơ quan chức năng tiếp tục công bố “giải mã” được những thi thể còn lại, đưa ra ánh sáng những uẩn khúc cuộc đời, kể cả những tội ác, thì ý nghĩa và nhân quả của việc làm ấy lớn lao biết chừng nào!

Thường Dân